Những điều bất ngờ ẩn chứa trong tình yêu rực rỡ trên Facebook của cặp vợ chồng trẻ
Ngồi trên xe về, Uyên cảm thấy xót xa cho Lam Anh, bạn thân thời THPT, và hạnh phúc giả tạo mà cô ấy thể hiện trước bạn bè. Hình ảnh Lam Anh với đôi mắt sưng húp, thân hình gầy guộc hằn sâu trong tâm trí Uyên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lam Anh theo chồng vào TP. Hồ Chí Minh, và những lo toan khiến họ dần xa cách. Dù có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về cuộc sống gia đình, Uyên vẫn không nhận ra sự lạc điệu trong giọng nói của Lam Anh. Để kết nối, Uyên thường theo dõi Facebook của Lam Anh, cảm thấy yên tâm và ngưỡng mộ hạnh phúc mà bạn có, dù biết rằng thực tế có thể khác.
Thái, chồng Lam Anh, là một doanh nhân thành đạt, chủ sở hữu một công ty lớn hoạt động đa lĩnh vực. Mặc dù không nổi tiếng, trang Facebook của anh thu hút nhiều người theo dõi, đặc biệt là các cô gái. Tài khoản của anh thường tràn ngập hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng trong các chuyến du lịch và dịp sinh nhật, cùng những lời ngọt ngào gửi đến Lam Anh khi anh đi công tác xa. Những câu nói lãng mạn của Thái khiến bạn bè trên Facebook không khỏi ghen tị với tình yêu của họ.
Lam Anh cũng không ngần ngại đáp trả những lời ngọt ngào của chồng bằng hình ảnh món ăn ngon, kèm theo những chú thích đầy tình cảm như “Anh nhớ về sớm với em” hay “Mới một ngày mà em thấy như cả thế kỷ”. Những lời đó khiến bạn bè cũng xao xuyến trước tình yêu của họ. Đồng nghiệp và bạn bè của Lam Anh thường khen cô may mắn và hỏi bí quyết giữ chân người chồng thành đạt như Thái. Trong khi đó, nhân viên của Thái ngưỡng mộ anh vì luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tuy nhiên, sự thật là Lam Anh và Thái đã ly hôn từ năm ngoái. Ngồi bên Uyên, Lam Anh nhớ lại quá khứ, nước mắt rơi khi nói về tình yêu đã biến thành thù hận. Cô kể rằng sau một năm thành lập công ty riêng, Thái đã phản bội cô với một cô thư ký trẻ đẹp.
Anh ta thường trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, nước hoa và những dấu hằn trên người. Ban đầu anh ta giấu giếm, nhưng sau khi mình thuê thám tử theo dõi, anh ta không còn che đậy. Có hôm, mình thấy họ ngay trong phòng vợ chồng mình. Lam Anh nấc nghẹn nói rằng anh ta có nhiều người vây quanh. Uyên hỏi tại sao cô còn chịu đựng, Lam Anh cho biết mình đã ly hôn và giờ sống một mình trong ngôi nhà cô đơn. Uyên thắc mắc về tình yêu mà họ vẫn thể hiện trên Facebook, nhưng Lam Anh chỉ cười chua xót, nói rằng sau ly hôn, cô có nhà và cổ phần trong công ty đủ sống.
Uyên đã ở nhà nội trợ lâu nên không biết cách tự nuôi sống bản thân. Cô và anh ta phải giả vờ có tình cảm để giữ hình ảnh đẹp trước mắt thiên hạ, vì anh ta yêu cầu như vậy để không ảnh hưởng đến doanh thu công ty. Uyên chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã trách móc chồng vì không lãng mạn, trong khi thực tế anh không muốn bị mọi người bàn tán về gia đình. Cô cảm thấy thương Lam Anh, người đang sống trong hạnh phúc giả tạo, và quyết định sẽ khuyên bạn mình tìm kiếm hạnh phúc thật sự.
Source: https://afamily.vn/bi-mat-an-giau-sau-tinh-yeu-ngap-tran-facebook-cua-doi-vo-chong-tre-20150430110823915.chn